3 lần chứng kiến chồng công khai đưa gái về nhà
Cuối tuần vừa rồi, chồng tôi lại dẫn gái về nhà và công khai làm tình ngay khi tôi còn ở đó. Đây không phải lần đầu, nên tôi không còn tức giận hay sốc, chỉ thấy cay đắng và uất ức. Dù cảm thấy vô cảm bên ngoài, sâu thẳm lòng tôi vẫn đau đớn. Tôi biết anh làm vậy để trừng phạt tôi vì chuyện vợ chồng không như ý. Sau khi sinh con, tôi đã thay đổi về mặt sinh lý và tâm lý; tôi thường gắt gỏng, nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Tuy nhiên, vấn đề sinh lý vẫn khiến tôi rất đau đớn mỗi khi gần gũi chồng, khiến tôi sợ hãi và không thể thoải mái.
Tôi thường phải chạy vào nhà tắm khi chồng sắp lên đỉnh. Hai tháng trước, vợ chồng tôi cãi nhau to trong lúc quan hệ; tôi lớn tiếng vì đau và bực bội, còn anh quát tôi "không chiều chồng thì dạt đi cho người khác làm". Chồng tôi đã bị cấm vận lâu nên luôn có nhu cầu, trong khi tôi không muốn quan hệ từ lúc mang thai 5 tháng đến 1 năm sau khi sinh, phần vì tâm lý và phần vì sợ đau. Khi cố gắng quan hệ lại, mọi lần đều kết thúc bằng cãi vã và ngủ quay lưng. Gần đây, chồng tôi có sự thay đổi, và tôi biết lỗi là do mình nhưng vẫn không thể không giận.
Tôi to tiếng với anh vì đau đớn và bực bội. Anh không kiềm chế nổi cơn giận, đạp tôi xuống giường và quát "không chiều chồng thì dạt đi cho người khác làm". Anh còn chê bai khả năng của tôi. Tôi biết mình có thiếu sót, nhưng cách anh đối xử khiến tôi cảm thấy như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Tôi nghĩ anh chỉ giận dỗi, nhưng vài ngày sau, anh đã đưa một cô gái về nhà ngay khi tôi vừa cho con ngủ. May mắn là bé ngủ sớm, nếu không thì cảnh tượng đó thật quá tàn nhẫn. Thấy họ thân mật trên ghế salon, tôi chạy ra mắng chửi anh, sau đó ôm con vào phòng khóc. Anh không hề nhượng bộ, chửi tôi ngu dốt và tuyên bố việc của anh không liên quan đến tôi. Rồi anh lao tới, quan hệ với cô gái ngay trước mặt tôi, khiến tôi sụp đổ, quỵ ngã và khóc.
Chồng tôi đang quan hệ với gái ngay trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng ghê tởm. Tôi bỏ đi suốt đêm vì lo cho con. Từ đó, chúng tôi sống trong sự căng thẳng, tôi vừa hận vừa sợ nhưng vẫn mong anh làm lành. Tôi hi vọng anh sẽ nhận ra lỗi lầm nhưng anh chỉ phớt lờ tôi, thường xuyên ra ngoài đến khuya mới về. Khi tôi cố gắng nói chuyện, anh lại lớn tiếng gạt đi, bảo tôi hãy quay lại khi nào muốn làm vợ. Tôi hiểu rằng nỗi đau sau sinh và việc chứng kiến cảnh đó đã khiến tôi không còn hứng thú chuyện vợ chồng, và tâm lý mới là nguyên nhân chính.
Tôi không muốn quan hệ vì sợ phải ngủ bên người chồng luôn ham muốn. Tôi chỉ muốn có giấc ngủ yên bình. Sau 10 ngày chiến tranh lạnh, anh dẫn gái về nhà. Thấy tôi ấp con ở phòng khách, anh lôi cô ta vào phòng ngủ của chúng tôi. Tôi tức giận, gào khóc, không thể kiểm soát bản thân. Anh dám mang gái gọi lên giường của chúng tôi, nơi chứa đựng tình yêu và gia đình. Tôi cảm thấy bị ô uế và nhận 2 cái tát: một từ cô ta, một từ chồng. Anh lôi tôi ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Đêm đó, tôi đau đớn ôm con ra khỏi nhà mà không biết đi đâu.
Tôi hận chồng vì anh đã đối xử tệ bạc với tôi chỉ vì một khiếm khuyết nhỏ. Tôi đã yêu anh, làm vợ và sinh con cho anh. Cả đêm ôm con lang thang ngoài đường vì sợ con ốm, đến sáng tôi phải về nhà sống như cái bóng. Tôi thề không bao giờ vào căn phòng bẩn thỉu nơi anh ngủ với người khác. Sau 10 ngày lạnh nhạt, anh lại dẫn gái về nhà, thấy tôi ấp con trong phòng khách, anh vẫn lôi cô ta vào.



Source: https://afamily.vn/3-lan-giuong-mat-nhin-chong-trang-tron-dan-gai-ve-nha-20131014034642118.chn